Chị Hằng nói: “Việc làm như thế này mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Thực là một vinh dự được phục vụ cho các cựu quân nhân, sau khi chứng kiến họ đã phục vụ chúng ta ra sao, thật như một giấc mộng đã thành sự thật”

Chị Alina Hằng đang trả lời phỏng vấn đài FOX4. Photo Courtesy: FOX4
Hàng triệu người Mỹ gốc Việt vẫn mang nặng trong lòng mối tri ân sâu xa đối với quốc gia thứ nhì là Hoa Kỳ mà họ đã được chọn để sinh sống, sau khi phải rời bỏ quê hương ruột thịt ra đi.
Tại thành phố Mission của tiểu bang Kansas, một phụ nữ gốc Việt trong ngày lễ Cựu Chiến Binh 11/11 cũng đã tỏ lòng tri ơn như thế, bằng cách dọn bữa điểm tâm miễn phí cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
Chị Alina Hằng nói là “đây ít nhất cũng là cách tối thiểu tôi xin đền đáp cho những gì mà họ đã làm cho tôi và cho gia đình tôi”. Chị Hằng tỏ ra xúc động đặc biệt khi nói chuyện về các cựu quân nhân.
Chị luôn dành một góc trong tâm hồn để cảm tạ các cựu quân nhân vì chị tin chắc là nếu không có họ, gia đình chị chắc chắn đã không sống sót nổi ở Việt Nam.
Chị Hằng nói: “Việc làm như thế này mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Thực là một vinh dự được phục vụ cho các cựu quân nhân, sau khi chứng kiến họ đã phục vụ chúng ta ra sao, thật như một giấc mộng đã thành sự thật”
Các cửa tiệm Hy-Vee tại địa phương của Kansas cũng đã dọn ra 800 phần ăn sáng miễn phí cho các cựu quân nhân trong ngày lễ quốc gia này, một việc làm thiết thực làm lễ vinh danh thêm đậm đà.
Nguồn: Trường Giang/ baocalitoday
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




Chị Alina Hằng đang trả lời phỏng vấn đài FOX4. Photo Courtesy: FOX4
Hàng triệu người Mỹ gốc Việt vẫn mang nặng trong lòng mối tri ân sâu xa đối với quốc gia thứ nhì là Hoa Kỳ mà họ đã được chọn để sinh sống, sau khi phải rời bỏ quê hương ruột thịt ra đi.
Tại thành phố Mission của tiểu bang Kansas, một phụ nữ gốc Việt trong ngày lễ Cựu Chiến Binh 11/11 cũng đã tỏ lòng tri ơn như thế, bằng cách dọn bữa điểm tâm miễn phí cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ.
Chị Alina Hằng nói là “đây ít nhất cũng là cách tối thiểu tôi xin đền đáp cho những gì mà họ đã làm cho tôi và cho gia đình tôi”. Chị Hằng tỏ ra xúc động đặc biệt khi nói chuyện về các cựu quân nhân.
Chị luôn dành một góc trong tâm hồn để cảm tạ các cựu quân nhân vì chị tin chắc là nếu không có họ, gia đình chị chắc chắn đã không sống sót nổi ở Việt Nam.
Chị Hằng nói: “Việc làm như thế này mang lại cho tôi biết bao niềm vui. Thực là một vinh dự được phục vụ cho các cựu quân nhân, sau khi chứng kiến họ đã phục vụ chúng ta ra sao, thật như một giấc mộng đã thành sự thật”
Các cửa tiệm Hy-Vee tại địa phương của Kansas cũng đã dọn ra 800 phần ăn sáng miễn phí cho các cựu quân nhân trong ngày lễ quốc gia này, một việc làm thiết thực làm lễ vinh danh thêm đậm đà.
Nguồn: Trường Giang/ baocalitoday
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



