Đêm qua ngày 16/4, đêm diễn đầu tiên mở màn cho 3 đêm concert của Twins đã chính thức diễn ra tại Hồng Khảm với hơn 12.000 fans chật kín các khán đài.

Hoa do đồng nghiệp, bạn bè gửi tặng
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45, trễ khoảng 15 phút so với dự kiến và khán giả đã tràn ngập xung quanh Hong Kong Coliseum. Tại trung tâm của sân khấu, đã thiết kế một ngọn đuốc sáng rực, Twins mặc chiếc áo choàng màu bạc sáng bóng khi họ bước vào sân khấu với tiếng là hết của fans hâm mộ.


Sân khấu biểu diễn hoành tráng nhưng cũng rất gần gũi với khán giả
Mở màn concert là màn trình diễn của màu sắc với pháo hoa và trang phục rực rỡ, lấp lánh các sắc màu. Concert ngoài các ca khúc mới còn là dịp để Twins cùng trình diễn lại những ca khúc nổi tiếng của nhóm.

Khi Twins trình diễn các ca khúc “Our Memory Book” và “Friends”, nhóm fans trung thành thàn nhất ngồi sát cạnh sân khấu đưa lên những tấm biểu ngữ viết "Đội Orange đến hỗ trợ Twins". Những người hâm mộ trung thành đến từ khắp nơi bao gồm cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Hà Nam và Quảng Đông. Với tấm lòng nhân ái, Twins quyết định tặng lợi nhuận thu được trong buổi trình diễn đêm qua dành cho việc cứu trợ thiên tai động đất tỉnh Thanh Hải. Họ cho biết: "Chúng tôi là những người rất may mắn. Lợi nhuận của buổi biểu diễn đầu tiên sẽ được tặng cho các nạn nhân trận động đất. Tất cả sẽ dành cho từ thiện."
Sau đó Twins thay đổi trang phục thành váy ngắn màu bạc và màu đỏ, họ đi đôi giày cao gót tới 6 inch, để trình diễn những ca khúc có tiết tấu nhanh. Mặc dù trước đó Chung Hân Đồng có bị sưng chân một chút và cô gọi chân mình là "đôi chân voi", thế nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn, chân đã hết sưng và cô đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình, nhảy múa liên tục. Trong chương trình ca nhạc, còn phát sóng những đoạn clip chúc mừng từ các bạn bè trong làng giải trí gửi đến cho Twins như Lý Khắc Cần, Trịnh Y Kiện, Trương Kính Hiên, Tạ Đình Phong và Thành Long.

Thình lình, anh chàng diễn viên trẻ Vương Tổ Lam xuất hiện vào khoảng 9 giờ 30, mang theo một bó hoa tươi rất to và quỳ xuống trước mặt của Twins, tặng hoa và gọi họ là "ân nhân của mình". Anh nói: "Đêm nay giống như một cuộc thi đấu tầm cỡ thế giới, bởi vì có rất nhiều người hâm mộ đến từ Trung quốc Đại lục, cũng có nhiều bà mẹ đưa con cái của họ cùng đi xem." Chung Hân Đồng lập tức ngắt lời: "Em còn thấy có cả những ông chú, ông bác lớn tuổi cũng đến xem".

Sau đó 2 thành viên Twins đã hát bài hát của nhau. Khi Chung Hân Đồng hát ca khúc “Two Missing One” của Thái Trác Nghiên, cô hét lên: "Bây giờ sẽ là 'Hai Là Một'", còn Thái Trác Nghiên thì hát ca khúc mới nhất của Chung Hân Đồng “A Heart Too Many”.

Ngoài ra, trong chương trình lần này bên cạnh việc thu hút các fans hâm mộ trẻ tuổi, buổi ca nhạc của Twins còn có sự tham dự của một số lượng lớn các bậc cha mẹ, họ còn đưa con cái của họ đi cùng.
Được biết 2 vũ công bị chấn thương khi tập luyện trước ngày diễn, sau khi đến bệnh viện kiểm tra đã xuất viện, do chỉ bị chấn thương nhẹ nên ngay trong đêm đã trở lại tập luyện và xuất hiện trong đêm diễn mở màn ngày hôm qua. Ngoài ra, quản lý Hoắc Vấn Hy (Mani) cũng cho biết tất cả các vũ công đều được mua bảo hiểm và sẽ được đền bù nếu xảy ra bất cứ chấn thương nào.
Cùng xem các hình ảnh rực rỡ khác của Twins trong đêm concert đầu tiên:

















2sao
Ngoài ra còn có sự góp mặt ủng hộ của các bạn đồng nghiệp như Chung Thư Mạn, Trần Vỹ Đình, Cổ Cự Cơ... Bên cạnh đó, tuy Thành Long, Tạ Đình Phong và Lưu Đức Hoa không thể có mặt nhưng đã gửi đến băng ghi hình với những lời chúc thành công dành cho concert của Twins.
Hoa do đồng nghiệp, bạn bè gửi tặng
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45, trễ khoảng 15 phút so với dự kiến và khán giả đã tràn ngập xung quanh Hong Kong Coliseum. Tại trung tâm của sân khấu, đã thiết kế một ngọn đuốc sáng rực, Twins mặc chiếc áo choàng màu bạc sáng bóng khi họ bước vào sân khấu với tiếng là hết của fans hâm mộ.


Sân khấu biểu diễn hoành tráng nhưng cũng rất gần gũi với khán giả
Mở màn concert là màn trình diễn của màu sắc với pháo hoa và trang phục rực rỡ, lấp lánh các sắc màu. Concert ngoài các ca khúc mới còn là dịp để Twins cùng trình diễn lại những ca khúc nổi tiếng của nhóm.

Khi Twins trình diễn các ca khúc “Our Memory Book” và “Friends”, nhóm fans trung thành thàn nhất ngồi sát cạnh sân khấu đưa lên những tấm biểu ngữ viết "Đội Orange đến hỗ trợ Twins". Những người hâm mộ trung thành đến từ khắp nơi bao gồm cả Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Hà Nam và Quảng Đông. Với tấm lòng nhân ái, Twins quyết định tặng lợi nhuận thu được trong buổi trình diễn đêm qua dành cho việc cứu trợ thiên tai động đất tỉnh Thanh Hải. Họ cho biết: "Chúng tôi là những người rất may mắn. Lợi nhuận của buổi biểu diễn đầu tiên sẽ được tặng cho các nạn nhân trận động đất. Tất cả sẽ dành cho từ thiện."
Sau đó Twins thay đổi trang phục thành váy ngắn màu bạc và màu đỏ, họ đi đôi giày cao gót tới 6 inch, để trình diễn những ca khúc có tiết tấu nhanh. Mặc dù trước đó Chung Hân Đồng có bị sưng chân một chút và cô gọi chân mình là "đôi chân voi", thế nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn, chân đã hết sưng và cô đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình, nhảy múa liên tục. Trong chương trình ca nhạc, còn phát sóng những đoạn clip chúc mừng từ các bạn bè trong làng giải trí gửi đến cho Twins như Lý Khắc Cần, Trịnh Y Kiện, Trương Kính Hiên, Tạ Đình Phong và Thành Long.

Thình lình, anh chàng diễn viên trẻ Vương Tổ Lam xuất hiện vào khoảng 9 giờ 30, mang theo một bó hoa tươi rất to và quỳ xuống trước mặt của Twins, tặng hoa và gọi họ là "ân nhân của mình". Anh nói: "Đêm nay giống như một cuộc thi đấu tầm cỡ thế giới, bởi vì có rất nhiều người hâm mộ đến từ Trung quốc Đại lục, cũng có nhiều bà mẹ đưa con cái của họ cùng đi xem." Chung Hân Đồng lập tức ngắt lời: "Em còn thấy có cả những ông chú, ông bác lớn tuổi cũng đến xem".

Sau đó 2 thành viên Twins đã hát bài hát của nhau. Khi Chung Hân Đồng hát ca khúc “Two Missing One” của Thái Trác Nghiên, cô hét lên: "Bây giờ sẽ là 'Hai Là Một'", còn Thái Trác Nghiên thì hát ca khúc mới nhất của Chung Hân Đồng “A Heart Too Many”.

Ngoài ra, trong chương trình lần này bên cạnh việc thu hút các fans hâm mộ trẻ tuổi, buổi ca nhạc của Twins còn có sự tham dự của một số lượng lớn các bậc cha mẹ, họ còn đưa con cái của họ đi cùng.
Được biết 2 vũ công bị chấn thương khi tập luyện trước ngày diễn, sau khi đến bệnh viện kiểm tra đã xuất viện, do chỉ bị chấn thương nhẹ nên ngay trong đêm đã trở lại tập luyện và xuất hiện trong đêm diễn mở màn ngày hôm qua. Ngoài ra, quản lý Hoắc Vấn Hy (Mani) cũng cho biết tất cả các vũ công đều được mua bảo hiểm và sẽ được đền bù nếu xảy ra bất cứ chấn thương nào.
Cùng xem các hình ảnh rực rỡ khác của Twins trong đêm concert đầu tiên:

















2sao