Zidane thà chết còn hơn xin lỗi Materazzi

Jolie

Member
Gần bốn năm trôi qua kể từ khi sự cố húc đầu của huyền thoại người Pháp vào ngực đồng nghiệp Italy trong trận chung kết World Cup 2006, chàng nhạc trưởng tài hoa một thời vẫn từ chối đưa ra lời xin lỗi.


cqaoz1267499768.jpg
Cú húc đầu tai tiếng của Zidane với Materazzi năm 2006. Ảnh: Reuters.Cả thế giới bóng đá sững sờ trước hành động nóng giận và không đẹp mắt của Zidane đối với Materazzi trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp. Dù sau đó, cựu tiền vệ Real thú nhận, anh hối tiếc vì những gì mình đã làm nhưng Zidane tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ xin lỗi hậu vệ Italy vì những lời lẽ xúc phạm nặng nề tới mẹ của anh.
"Đương nhiên là tôi đã sỉ vả bản thân rất nhiều nhưng nếu tối nói xin lỗi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi thú nhận những gì anh ta làm là bình thường, nhưng với tôi điều đó không hề bình thường. Những chuyện tương tự xảy ra với tôi nhiều lần trên sân nhưng lúc đó tôi không thể chịu đựng được bởi vì mẹ tôi đang ốm và phải nằm viện, đây không phải là lời bào chữa. Con người đó không biết chuyện này nhưng thời điểm đó rất tồi tệ. Không chỉ một lần họ xúc phạm mẹ tôi và tôi không bao giờ phản ứng lại và điều đó cuối cùng lại xảy ra. Và để xin lỗi ư, nếu người đó là Kaka, một chàng trai tốt thì tôi sẽ nói với anh ta.
"Nếu tôi xin Materazzi tha thứ, tôi tự mình đánh mất lòng tự trọng và sự tôn trọng với những người tôi yêu quý bằng cả trái tim mình. Tôi xin lỗi làng bóng đá, người hâm mộ và đội bóng thôi. Sau trận đấu, tôi vào phòng thay đồ và nói với họ Hãy tha lỗi cho tôi, điều này chẳng thay đổi được gì nhưng tôi xin lỗi mọi người. Nhưng đối với anh ta thì tôi không thể và không bao giờ. Đó sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn, tôi thà chết còn hơn. Có rất nhiều người xấu và tôi thậm chí còn không muốn nghe người này nói", Zidane tâm sự trên tạp chí El Pais (Tây Ban Nha).
sqzku1267499768.jpg
Zidane ấn tượng với phong độ và tài năng của đàn em C. Ronaldo. Ảnh: Real Madrid Zone.Huyền thoại người Pháp hiện là cố vấn đặc biệt cho Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Zidane có ấn tượng rất tốt với C. Ronaldo, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa giải này của "kền kền trắng".
"Cristiano Ronaldo muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới và cậu ấy không nói suông, nói được và làm được. Mỗi sáng, cậu ấy dậy lúc 8h sáng và ra sân tập sớm trước 2 tiếng so với lịch và miệt mài suốt 6 tiếng sau. Nhiều người nói răng cậu ta thích thể hiện nhưng tôi lại cho rằng Ronaldo là một chân sút ưu tú và chăm chỉ. Bị chế giễu nhưng cậu ấy không quan tâm, thậm chí còn tỏ ra thích thú", cựu thủ quân tuyển Pháp ca ngợi tiền vệ cánh.
Hoàng Trang
 
Back
Top