G
Guest
Guest
Từ rất xa xưa
Khi con người
Còn chưa tìm ra lửa
Không nhà không cửa
Chui rúc tận hang sâu
Lạnh giá đêm thâu
Biết lấy gì sưởi ấm
Giữa núi cao rừng thẳm
Sao nhỏ bé cô đơn
Ôi loài người, mi chẳng có gì hơn
Đôi chân trần và hai bàn tay trắng
Nhưng người đã chiến thắng
Thú dữ và thiên nhiên
Vì con người
Có tình yêu trong tim
Ấm hơn ngọn lửa
Có bàn tay rộng mở
Lớn hơn cả đất trời
Và đôi môi
Nở nụ cười
Không bao giờ tắt
Với đôi mắt
Sáng hơn các vì sao
Chinh phục mọi đỉnh cao
Bằng đôi chân không mỏi
Bạn ơi đừng hỏi
Tại sao
Chúng ta là loài thượng đẳng ?
Không phải vì chúng ta đứng thẳng
Mà vì ta có một trái tim
Khả Nhi
Paris 2.10.2006
Khi con người
Còn chưa tìm ra lửa
Không nhà không cửa
Chui rúc tận hang sâu
Lạnh giá đêm thâu
Biết lấy gì sưởi ấm
Giữa núi cao rừng thẳm
Sao nhỏ bé cô đơn
Ôi loài người, mi chẳng có gì hơn
Đôi chân trần và hai bàn tay trắng
Nhưng người đã chiến thắng
Thú dữ và thiên nhiên
Vì con người
Có tình yêu trong tim
Ấm hơn ngọn lửa
Có bàn tay rộng mở
Lớn hơn cả đất trời
Và đôi môi
Nở nụ cười
Không bao giờ tắt
Với đôi mắt
Sáng hơn các vì sao
Chinh phục mọi đỉnh cao
Bằng đôi chân không mỏi
Bạn ơi đừng hỏi
Tại sao
Chúng ta là loài thượng đẳng ?
Không phải vì chúng ta đứng thẳng
Mà vì ta có một trái tim
Khả Nhi
Paris 2.10.2006