N
nikki
Guest
Trong vảng vất hơi men, tôi đã cùng anh “đến đích” một cách không thể cuồng nhiệt hơn… Tôi quen anh ấy qua facebook* một người bạn. Anh ấy đang học bên Pháp. Ban đầu anh hay ngó nghiêng*facebook của tôi rồi “thả” cái comment hay post vài link nhạc. Dần dần chúng tôi nói [...]
Trong vảng vất hơi men, tôi đã cùng anh “đến đích” một cách không thể cuồng nhiệt hơn…
Tôi quen anh ấy qua facebook* một người bạn. Anh ấy đang học bên Pháp. Ban đầu anh hay ngó nghiêng*facebook của tôi rồi “thả” cái comment hay post vài link nhạc. Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn không chỉ qua chat, thậm chí anh còn gọi điện cho tôi. Nói thật là chúng tôi rất hợp gu, từ cách nói chuyện đến ti tỉ thứ khác. Thậm chí tôi còn có cảm giác “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Tết vừa rồi, anh về nước và đã hẹn gặp. Khi gặp anh, tôi càng tin cảm nhận của mình là đúng. Chúng tôi đã có bữa tối lãng mạn với nến, nhạc jazz và vài ly champagne. Rồi cái gì đến cũng phải đến…
Phải chăng tôi quá dễ dãi? (Ảnh minh họa)
Trong vảng vất hơi men, tôi đã cùng anh “đến đích” một cách không thể cuồng nhiệt hơn. Sau hôm ấy, tôi gần như chắc chắn mình đã yêu anh nhưng anh vẫn bình thản và không đả động gì đến chuyện đó. Tôi thấy rất hoang mang và khó nghĩ quá!
Sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng thoáng nên anh không quan tâm đến điều hay anh nghĩ tôi là một đứa dễ dãi nên không muốn dài lâu?
Tôi thực sự rất buồn và lo lắng không biết chuyện tình yêu của*tôi và anh*sẽ ra sao nữa?
source from:*24h

Tôi quen anh ấy qua facebook* một người bạn. Anh ấy đang học bên Pháp. Ban đầu anh hay ngó nghiêng*facebook của tôi rồi “thả” cái comment hay post vài link nhạc. Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn không chỉ qua chat, thậm chí anh còn gọi điện cho tôi. Nói thật là chúng tôi rất hợp gu, từ cách nói chuyện đến ti tỉ thứ khác. Thậm chí tôi còn có cảm giác “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
Tết vừa rồi, anh về nước và đã hẹn gặp. Khi gặp anh, tôi càng tin cảm nhận của mình là đúng. Chúng tôi đã có bữa tối lãng mạn với nến, nhạc jazz và vài ly champagne. Rồi cái gì đến cũng phải đến…

Phải chăng tôi quá dễ dãi? (Ảnh minh họa)
Trong vảng vất hơi men, tôi đã cùng anh “đến đích” một cách không thể cuồng nhiệt hơn. Sau hôm ấy, tôi gần như chắc chắn mình đã yêu anh nhưng anh vẫn bình thản và không đả động gì đến chuyện đó. Tôi thấy rất hoang mang và khó nghĩ quá!
Sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng thoáng nên anh không quan tâm đến điều hay anh nghĩ tôi là một đứa dễ dãi nên không muốn dài lâu?
Tôi thực sự rất buồn và lo lắng không biết chuyện tình yêu của*tôi và anh*sẽ ra sao nữa?
source from:*24h