Bến Thơ Sông Cửu

Sông Cửu

Junior Member
Tình Em


"Tặng cô Lúa Chín"


Tình Em vầng sáng nắng đêm
Vàng trên sóng nước mông mênh giữa trời
Trăng còn e ấp chân đồi
Tiếng con chim biển giữa trời gọi sương

Tình Em giọt nhớ giọt thương
Vỗ theo tiếng sóng trùng dương mặn nồng
Tình Em trăm suối nghìn sông
Đổ ra hòa quyện giữa lòng Đại Dương

Tình Em tia nắng cố hương
Bốn phương ẩn hiện vấn vương đời mình
Nắng đêm rẽ lối nhân sinh
Biển trăng gối sóng ôm tình quê Em.


Sông Cửu
 
Tiếng Nguyệt



Trăng tròn treo cành trúc
Sóng nước soi bóng vàng
Mây ngàn đan phiếm bạc
Gió xào xạc mênh mang

Ta nhớ em, tiếng Nguyệt
Bến Phà — qua Hàm Long
Bài Nam Ai da diết
Nung lòng… khách sang sông

Trăng khi đầy khi khuyết
Tiếng nguyệt mãi ngân nga
Trôi xa theo dòng biếc
Suốt dậm đường quê xa

Ba Nam hòa vận nước
Sáu Bắc dìu dặt bay
Bảy Oán sầu ly quốc
Ngũ cung cứ vơi đầy...

Ta yêu em, tiếng Nguyệt
Réo rắt phiếm tơ lòng
Thương con sông chín khúc
Đục, trong rẽ đôi dòng...

Ta nhớ trăng quê nhà
Lời tình ca ấp ủ
Gieo trong từng giấc ngủ
Tiếng nguyệt còn ngân nga!


Sông Cửu
 
Last edited:
Back
Top