Lời Thu
Chiều tà khỏa nắng trắng đồi thông
Gió ru rừng ngủ phủ trái hồng
Quạnh quẽ chờ Đông buồn cố xứ
Lắc lư mờ nhạt áng thu phong
Cầu treo ai bắc ngang hang thẫm
Thiếu bóng dòng sông khách đắng lòng
Chạnh nhớ cố nhân hồn thu cảm
Thấp thoáng bờ sông một bóng hồng...
Sông Cửu
Chiều tà khỏa nắng trắng đồi thông
Gió ru rừng ngủ phủ trái hồng
Quạnh quẽ chờ Đông buồn cố xứ
Lắc lư mờ nhạt áng thu phong
Cầu treo ai bắc ngang hang thẫm
Thiếu bóng dòng sông khách đắng lòng
Chạnh nhớ cố nhân hồn thu cảm
Thấp thoáng bờ sông một bóng hồng...
Sông Cửu