Bến thơ Sông Cửu: " Hạ Huế "

Sông Cửu

Junior Member
Hạ Huế

"Theo tâm sự của Long-ngày về Huế"


Anh tìm em trong ngày Hạ Huế
Ghé trường xưa hoa phượng rụng đầy
Nhớ mùa thi chờ ai trước lớp
Nón bài thơ, áo tím rợp bay...

Có những lúc chờ nhau đầu phố
Không gặp em thương nhớ từng ngày
Sáng lén Mạ trở ra ngoài đó
Chiều quay về nắng đổ hàng cây

Vắng em Núi Ngự hoa không nở
Dòng Hương lờ lững cuộn áng mây
Đó đây nắng ngập sân Quốc Học
Góc nhớ cành thương ngập chốn nầy

Trang lưu bút ép đầy cánh phượng
Em phương nào? Anh đã về đây!
Nắng hè nóng mà lòng thấy lạnh
Linh tính gì… nửa tỉnh nửa say!?

*
Ngày ra đi vòng tay ôm Huế
Hôm nay về — Ô Thước rẽ bầy
Mạ nghẹn ngào nói qua màn lệ . . .
"Nó chờ mi mười mấy năm nay!"


Sông Cửu
 
Back
Top