Dáng Em
Dòng sông xôn xao
hàng cây cao đứng gió
ngày cuối tháng Tư
hoa sen ven rừng chưa nở
từ ấy . . .
oan trái cứ chở đêm về
Mặt nước lững lờ
hiên bờ sóng vỗ
áng mây trôi bơ vơ
nhấp nhô
những mầm non héo khô
phủ sương
bên đường chờ nức mộng…
Mây giăng ánh trăng
tàn trong gió cuốn
rơi xuống mái tranh nghèo
hàng cau uốn éo rì rào
ngữa nhìn vì sao trên cao nheo mắt
chào em...“Đêm Yên Lặng”... bình an
Con tàu bàng hoàng
lang thang…xuôi ra đại dương
bỏ lại ruộng vườn mây đen vầng vũ
đồi cỏ ủ rũ nhỏ lệ sương mù
tiếng gió ngân nga lời bài ca trù . . .
vĩnh biệt mùa Thu đã chết!
Ôi! Dù ở đôi bờ cách biệt
Sao ta vẫn yêu thương da diết
bờ sông bến nước
một thời vằng vặc mùa trăng
dòng sông có con đò quê hương
đêm đêm âm thầm khua chèo rẻ nước
lướt sóng ngược dòng. . .
lộng bóng dáng em
Nhớ bóng Thu ‘75
2013
Sông Cửu
Dòng sông xôn xao
hàng cây cao đứng gió
ngày cuối tháng Tư
hoa sen ven rừng chưa nở
từ ấy . . .
oan trái cứ chở đêm về
Mặt nước lững lờ
hiên bờ sóng vỗ
áng mây trôi bơ vơ
nhấp nhô
những mầm non héo khô
phủ sương
bên đường chờ nức mộng…
Mây giăng ánh trăng
tàn trong gió cuốn
rơi xuống mái tranh nghèo
hàng cau uốn éo rì rào
ngữa nhìn vì sao trên cao nheo mắt
chào em...“Đêm Yên Lặng”... bình an
Con tàu bàng hoàng
lang thang…xuôi ra đại dương
bỏ lại ruộng vườn mây đen vầng vũ
đồi cỏ ủ rũ nhỏ lệ sương mù
tiếng gió ngân nga lời bài ca trù . . .
vĩnh biệt mùa Thu đã chết!
Ôi! Dù ở đôi bờ cách biệt
Sao ta vẫn yêu thương da diết
bờ sông bến nước
một thời vằng vặc mùa trăng
dòng sông có con đò quê hương
đêm đêm âm thầm khua chèo rẻ nước
lướt sóng ngược dòng. . .
lộng bóng dáng em
Nhớ bóng Thu ‘75
2013
Sông Cửu